Mẹ của tôi cứ sớm chiều bưng gánh hàng rong Ngày mưa giông mẹ chẳng ngơi tay nản lòng Bàn…
Gió đông qua trước hiên nhà Xào xạc lá rơi đầy khắp sân Ngỡ bước chân anh thật gần Chợt…
Đừng chết nhé thơ ơi khi mình cần thơ lắm Dù thơ đã lao lung tả tơi Hãy như dao nhọn để…
Có những dòng sông mang nặng phù sa Em cô gái quê mang nặng ân tình Thuỷ chung đợi chờ…
Cha ơi!. Nhớ những đêm sương lạnh Dưới mái tranh hiu quạnh, những ngày thơ bé năm xưa Trời…
Sáng tác: Thái Cơ | 👁 1,6K lượt xem
Bềnh bồng bềnh bồng bè ai Nhẹ lướt ớ ơ hơ hơ ơ hơ qua bến bến Đò Quan Dô khoan dô khoan mà…